Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

TÂM SỰ GIÀ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



TÂM SỰ GIÀ

 Dục vọng tham lòng khổ lắm thay

Sân si hận oán quyện vơi đầy

Hay rằng tứ đại rồi tan rã

Gối mộng nồi kê một thoáng bày

*

Vật nắm tình mang tâm vất vưởng

Buồn phiền ân oán dạ hoài vương

Oan gia nghiệp chướng đời thêm nhọc

Tứ đại hao gầy nhiễu loạn vong

*

Ngó lại đường đời bừng giấc mộng

Ai bi ái ố khổ trăm đường

Sương rơi quán trọ chờ ngày tận

Tật bệnh thân già quả nghiệp vương

*

Đời quyện khói mây về vạn nẽo

Trắng đầu tuyết đổ chạnh lòng dâu

Đời qua gần hết còn vương nợ

Lạc lõng hồng trần khổ bấy lâu.

HƯƠNG THỀM MÂY – 03.6.2026


 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*