ĐÀO NGUYÊN
KHÉP VẠC
Buồn ơi còn
đó vơi đầy
Chào mi mưa
nắng tháng ngày biển dâu
Bỗng trầm gõ
nhịp giọt ngâu
Sâm thương
đôi ngã bóng câu trầm lòng
Cây đa đầu bến
hoài mong
Nặng chờ nặng
dợi nặng trông bóng đò
Nhặt khoan
khắc khoải quanh co
Đêm hôm thổn
thức vọng hò cô liêu
Mù sương
hoang mộng bờ yêu
Đào nguyên
khép vạc bóng chiều hư duyên
Cố nhân mờ mịt
bóng thuyền.
Hương Thềm
Mây
GM.Nguyễn
Đình Diệm – 9.4.2018
Sang thăm anh Minh đọc bài thơ lục bát hay quá. Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://i0.wp.com/ngocliennguyen.files.wordpress.com/2018/05/caphe1.gif
CẢM ƠN NLN GHÉ THĂM VÀ CHIA SẺ CHÚC AN LÀNH MẾN
XóaThơ anh luôn mang đậm dấu chân thời gian.
Trả lờiXóaChúc anh luôn mạnh khỏe để sáng tác.
CẢM ƠN FA NHIỀU CHÚC LUÔN AN LÀNH NHÉ.MẾN
XóaThăm anh và được thưởng thức thơ hay.
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới an lành!
CẢM ƠN ANH XĐ NHÉ CHÚC BÌNH YÊN.MẾN
XóaTÀ HUY PHAI NHẠT
Trả lờiXóa. Em ôm mượt dáng thu đầy
Nửa vầng trăng khuyết hao gầy bể dâu
. Hôn hoàng mây tím mà Ngâu
Giọt treo lấp lửng bóng câu ngã lòng
.
.Bến thương nay vẫn thầm mong
Chở thương chở nhớ oằn cong con đò
. Đường trần mấy nẻo quanh co
Ngày đêm gấp gãy câu hò cô liêu
.
. Xin cho trọn đẹp bờ yêu
Tà huy phai nhạt ngõ chiều lạc duyên
. Người đâu mờ bóng chẳng thuyền
Chúc huynh một ngày mới bình an và mạnh khỏe
CẢM ƠN HUYNH NVT THĂM VÀ CHIA SẺ THƠ CÙNG HTM NHÉ CHÚC HUYNH LUÔN AN LÀNH MẾN
XóaThơ hay.Chúc bạn luôn vui,khoẻ.
Trả lờiXóahttps://1.bp.blogspot.com/-BYUkP-KXyLg/Wug7rzEuHrI/AAAAAAAAKbg/ekNGJZhHUckr11pRy5E0KxakchMBnjF1QCEwYBhgL/s400/4x.gif
CẢM ƠN LH THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN HTM NHÉ CHÚC BẠN VÀ GĐ LUÔN AN LÀNH MẾN
XóaND sang thăm thưởng thức thơ hay,mến chúc anh GM cùng gia đình trưa an vui ạ!
Trả lờiXóaCẢM ƠN EM NHE ND CHÚC EM THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC MẾN
XóaCháu sang thăm Chú, được thưởng thức thơ lục bát hay!
Trả lờiXóaCháu kính chúc Chú luôn an lạc ạ!
CẢM ƠN CHÁU NHIỀU CHÚC CHÁU VÀ GĐ LUÔN AN LÀNH.MẾN
XóaThăm anh,đọc thơ,em hơi vội không họa được.
Trả lờiXóaChúc anh an vui !
CẢM ƠN QUỲNH NHÉ CHÚC LUÔN VUI VÀ SÁNG TÁC NHIỀU VÀ TRANG NHÀ CỦA QUỲNH LUÔN PHONG PHÚ MONG LUÔN AN LÀNH.MẾN
XóaHuynh ơi-bỏ blog này rồi sao mà không thấy đâu hết á
Trả lờiXóaMẤY HÔM NAY SỨC KHỎE HƠI TỆ ĐÀNH BÓ TAY.CẢM ƠN HUYNH NHÉ NẾU ĐƯỢC HUYNH CHO MÌNH SĐT NHÉ CHÚC VUI.MẾN
XóaChiều tà mây nước mênh mông
Trả lờiXóaCánh buồm phất phới mọng lòng hoang liêu
Còn đâu dáng liễu yêu kiều
Cố nhân biền biệt bao nhiêu tình buồn ...
Cháu sang thăm chia sẻ với chú.
Chúc chù buổi chiều mát mẻ thật vui ạ !
http://chantalou34.c.h.pic.centerblog.net/912bf0e3.gif
CẢM ƠN HN HĂM VÀ LƯU THƠ CHO GM NHÉ CHÚC LUÔN AN VUI MẾN
Xóa