Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

THƠ XƯỚNG HỌA LƯU THÀNH & THI HỮU


 


ĐÊM TÀN

(Bài xướng)

.............

Một ánh hoàng hôn khuất cuối đồi

Đêm tàn thấp thoáng giữa xa xôi

Mây vờn  đỉnh núi sương chưa phủ

Sóng gợn bên dòng nước nhẹ trôi

Giấc mộng mơ màng thơm khoé mắt

Say nồng ước vọng đẹp làn môi

Trăm năm ta giữ lời trân trọng 

Còn mãi ân tình  bạn với tôi

Lưu Thành.

*****

NGƯỜI ĐI

(Bài họa)

Nhìn ai xa khuất phía sau đồi,

Cứ mãi trông vời chua xót tôi,

Cho dẫu mưa bay cùng gió cuốn,

Hay là bèo dạt với hoa trôi,

Cũng không để lệ hoen bờ mắt,

Và chẳng cho sầu nhạt khoé môi,

Người vẫn đọan tình không tiếc nuối!

Đi xây hạnh phúc chốn xa xôi!

HT - 5/6/23

*****

BÊN DÒNG DĨ VÃNG

(Bài họa)

Chiều loang nắng nhạt tỏa nương đồi

Mộng luống bao mùa lặng lẽ tôi

Vẫn nhớ đường xưa đêm nguyệt tỏ

Còn thương bến cũ chốn bèo trôi

Bao xuân vương vấn hoen màu mắt

Mấy hạ mơ màng nhạt nụ môi

Tâm sự bẽ bàng  khơi ký ức

Bên dòng dĩ vãng nhớ xa xôi

HƯƠNG THỀM MAY- 6.6.2023

1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*