Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023

THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY




 

TRĂM NĂM NGẪM LẠI

Mình ta lặng lẽ giữa dương trần

Ngắm bóng ngày đi nắng trải sân

Xuân thắm thu phai qua mấy bận

Đông tàn hạ mãn lụn bao lần

Sông đời cuộn chảy ai còn mất

Bến mộng cuồng quay nghiệp chuyển vần

Cõi tạm duyên đời trong thoảng chốc

Trăm năm ngẫm lại bọt xuôi ngàn

HƯƠNG THỀM MÂY - 4.6.2023

CHẲNG SÁ GÌ

Tám chục xuân thu chẳng sá gì

Buồn vui sướng khổ trải bao kỳ

Câu thơ họa xướng nào e dạ

Tâm sự giao tình nỏ ngại chi

Tựa buổi lưng bầu đâu kẻ sánh

Nghiêng đêm cạn chén có ai bì

Lặng ngắm thời gian qua cửa sổ

Riêng đời một cỏi bóng câu phi

Hương Thềm Mây  1.6.2022

THƯƠNG MÌNH

Thời gian quyện bóng trở nên già

Tóc bạc mắt nhòe lão ấy ta

Tứ cố ngày tàn sầu đất lữ

Cô thân tháng lụn chạnh quê nhà

Quê hương vạn nẻo lòng thìu thịu

Cội tổ muôn trùng dạ thiết tha

Tựa cửa nhìn trời trông ngõ biếc

Thương mình gối mộng bóng chiều qua

Hương Thềm Mây 1.6.2022


1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*