Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN

 

Ảnh Giác Minh

MỘT THUỞ THU SẦU

Mưa thu rã rích suốt canh thâu

Lặng bóng hiên mây dạ thấm sầu

Cánh nhạn xa xôi tình diệu vợi

Nghe buồn phố vắng lạnh trời ngâu

 

Mưa đan quyện gió lá vàng bay

Tiếc bóng thu xưa đẹp những ngày

Nắng trải hương tình đan lối mộng

Bên rừng lá biếc ấm vòng tay

 

Lặng lẽ cùng thu một góc trời

Thương người một thuở lắm đầy vơi

Thuyền tình đã lạc ngoài sương khói

Ngó dặm đường xưa  tím mộng rồi

 

Câu thề tiếng hẹn đã sang trang

Chắp cánh trời thu úa mộng vàng

Mắt mỏi ngàn dâu mờ cánh nhạn 

Nghe sầu một thuở giữa ngày tan

Hương thềm Mây

*****

TÌNH SI

Lệ đẫm hoen mi suốt tối thâu,

Nghe lòng đòi đoạn mấy cung sầu,

Chiếu chăn lạnh lẻo phòng loan buốt.

Lắng điệu ru buồn những giọt ngâu.

...

Thây kệ mùa thu với lá bay,

Thương tình em đợi đã bao ngày,

Nơi nào anh hỡi quay về nhé

Cho ấm tình ta tay nắm tay,

...

Nhớ anh em dõi bóng mây trời

Mong sao thương nhớ sẽ dần vơi .

Dù biết tình yêu luôn cháy bỏng

Nhưng đợi chờ nhau khổ lắm rồi!

...

Lần dỡ tình thư đọc mỗi trang,

Tâm tình lắng đọng mỗi câu vàng,

Em đem dệt lại thành nhung gấm

Đắp giữ cho tình mãi chẳng tan.

HT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*