KHI NẮNG QUA CHIỀU
Tứ tuyệt trường thiên
Khi nắng qua chiều nhạt cuối sân
Là khi yêu ghét lãng xa dần
Và nghe mái hạc ngàn tâm sự
Lăn lóc chi hoài mỏi mệt thân
*
Mấy độ phong trần đã trải qua
Xôn xao lạc dục đắm mê tà
Bao thời góp nhặt đời te tớt
Hạnh phúc là đâu thoảng đã già
*
Mọi thứ vô thường hoại lụi thôi
Không chi vĩnh viễn ở trên đời
Chiều buông nắng tắt ngày vơi cạn
Một thoáng hơi ra bỏ lại rồi
*
Ngẫm thấu đà qua một kiếp người
Ngàn dâu bĩ thái lắm đầy vơi
Chắp tay hướng nẻo mười phương Phật
Bến giác neo thuyền đoạn dục thôi
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*