MẸ TÔI…
“Mẹ tôi tóc bac da mồi
Mẹ tôi áo vá cả đời vì con”
❤️
MẸ yêu đã vội lìa trần
TÔI đâu còn nữa người thân trên đời
TÓC màu sương trắng Người ơi
BẠC do mưa nắng một thời vì con
DA nhăn dáng Mẹ hao mòn
MỒI màu trắng bệch chẳng còn ngời xinh
MẸ yêu… chẳng quản thân mình
TÔI hoài ghi nhớ như in nơi lòng
ÁO Người rách cả ngoài trong
VÁ chằng vá đụp trông dòng lụy rơi
CẢ năm chẳng hé nửa lời
ĐỜI con êm ấm, Mẹ người hy sinh
VÌ con chẳng quản thân mình
CON xin Trời Phật hiển linh độ Người.
MẸ TÔI TÓC BẠC DA MỒI
MẸ TÔI ÁO VÁ CẢ ĐỜI VÌ CON
Hàn Nguyên Trinh
=====
HTM KÍNH HỌA
Y ĐỀ
MẸ chừ lìa bỏ hồng trần
TÔI đà hụt hẩng tình thân trong đời
TÓC người nhuộm trắng thương ơi
BẠC theo mưa nắng bao thời cho con
DA chùng cát bụi thâm mòn
MỒI khô nắng gió đâu còn tươi xinh
ME hy sinh quản chi mình
TÔI luôn mãi nhớ khắc in tận lòng
ÁO Người rách cả vào trong
VÁ qua vá lại ngấn dòng châu rơi
CẢ im dạ chẳng hé lời
ĐỜI ban ấm áp Mẹ hoài tận sinh
VÌ con cái nỏ kể mình
CON cầu nguyện Phật thiêng linh độ Người
MẸ TÔI TÓC BẠC DA MỒI
MẸ TÔI ÁO VÁ CẢ ĐỜI VÌ CON
HƯƠNG THỀM MÂY – 8.7.2023
LÒNG MẸ BAO LA.
Trả lờiXóahttps://2.bp.blogspot.com/-vqqDtjTQef0/XF1YasH60AI/AAAAAAAAKvw/2CGEm6C-9hEpkJ8tUpQhroGI20FA8yvrACLcBGAs/s400/%25C3%25A1.gif