ĐÊM QUÊ NHÀ HAI
Câu thề buổi hẹn đã xa bay
Cánh nhạn ngày xưa đã lạc bầy
Ngẫm đến phù du lòng đòi đoạn
Thêm sầu mưa nắng dạ chua cay
Đường thôn nặng nghĩa thời niên thiếu
Bút mực chung tình thuở trẻ ngây
Tiếng hát ngày nao vương lối mộng
Làm sao níu lại buổi cùng ai !
Làm sao níu lại buổi cùng ai !
Thuở ấy trang thơ trải lối đầy
Ngõ trúc trăng sao vầy hương thắm
Thềm hoa ánh nguyệt vẫy sắc hây
Ngâm nga mấy khúc tình đà lở
Dệt dạt đôi vần nghĩa đã bay
Sóng giạt ngàn lau muôn dặm bấc
Trăng lồng đêm xuống cạn chung say .
HƯƠNG THỀM MÂY – 17.10.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*