HỢP PHỐ CHÂU VỀ
Tâm bình thức tĩnh giữa ngàn dâu
Lão bệnh nhiều khi dạ quặn
sầu
Nhân đã gieo ra từ buổi
trước
Quả đành gặt lấy lúc thời
sau
Nào đâu khẩn nguyện nơi thần diệu
Nỏ có mong cầu chốn thánh mầu
Ngó tận thân hành hay khổ tại
Do lai quả trổ gánh phiền đau
*
Do lai quả trổ gánh phiền đau
Hiểu thấu vô thường giữa bến dâu
Biết phận đời người duyên nợ níu
Hay phần cuộc sống buổi vay bâu
Bệnh lão xoay vần thân hoại rã
Sanh già vận chuyển xác hư thâu
Duyên sinh tự cổ tuồng lưu diễn
Hợp phố châu về thoảng bóng câu .
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*