Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH ĐẢO BẠCH MÃ TỪ HỒI HẬU CẢM TÁC KỲ 01 THƠ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

 


ĐẢO BẠCH MÃ TỪ HỒI HẬU CẢM TÁC KỲ 01 禱白馬祠回後感作其一 • Thơ làm sau khi cúng ở đền Bạch Mã về kỳ 01

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục truyền kỳ tân phả

**

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 01

Thôi sầu thiên ngoại lạc cương phong,

Xuy đoạn tình duyên nhất tuý trung.

Lục dã vị kham tiêu tục lự,

Thái loan tất cánh phụ kỳ phùng.

Đồng tâm la đới do hương vị,

Tế ngữ sa trù uyển ngọc dung.

Đào động bồng song kim vạn lý,

Thử sinh hà xứ hựu tương tòng.

**

ĐẢO BẠCH MÃ TỪ HỒI HẬU CẢM TÁC KỲ 01 (viết sau khi cúng đền bạch Mã trở về bài1)

Thơ; ĐOÀN THỊ ĐIỂM thời Hậu LÊ Trung Hưng

Bản phiên âm

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 01

Thôi sầu thiên ngoại lạc cương phong,

Xuy đoạn tình duyên nhất tuý trung.

Lục dã vị kham tiêu tục lự,

Thái loan tất cánh phụ kỳ phùng.

Đồng tâm la đới do hương vị,

Tế ngữ sa trù uyển ngọc dung.

Đào động bồng song kim vạn lý,

Thử sinh hà xứ hựu tương tòng.

*

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH

**

Ngoài trời gió chuyển dục sầu ta

Chén rượu dứt tình nẫu dạ a

Nặng nghĩa duyên trần niềm khổ lụy

Thâm lòng loan phượng nỗi thương hoa

Tơ đồng thấm mãi mùi hương tỏa

Dãi lụa vương hoài dáng Kiều ra

Vạn lý song sa Đào Bích động

Kiếp này khó hẹn gặp nhau mà

HƯƠNG THỀM MÂY – 21.9.2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*