VÔ THƯỜNG
Khói tỏa loang chiều tựa áng mây
Vu vơ quấn quýt tụ tan vầy
Đường về cố quận nào đâu biết
Lối lại quê nhà nỏ có hay
Hiện hữu hóa thân duyên mãi chuyển
Tròn vuông tự biện nghiệp hoài bày
Vòng đời bất tận nào ngưng nghỉ
Vạn vật vô thường kiếp trược xoay
HƯƠNG
THỀM MÂY
*
CHÉN MEN SAY
Lưng chừng núi đá dựng đồi mây
Cỏ biếc hoa thơm cõi mộng vầy
Giữa chốn đào nguyên say có biết
Bên hồ thủy tạ tỉnh nào hay
Lao xao sóng biếc thanh màu vẽ
Lộng lẫy vườn xinh rộn sắc bày
Cứ mặc con thuyền xuôi mặt nước
Chòng chành con tạo cứ dần xoay!
TRỌNG NGUYỄN
*
CHIỀU QUÊ
Vàng hồng rám nắng ẩn xen mây
Ánh xuống hoàng hôn tạo cảnh vầy
Cắm cúi suốt chiều ngưng chợt thấy
Bầu trời phản sáng cuối trời tây
Thường ngày công việc bày ra đấy
Vất vả muôn phần vẫn cảm hay
Xóm vắng ruộng đồng lo cấy hái
Thăng trầm thế sự mặc vần xoay
Ngày 16/10/2021
Tịnh An
*
LUÂN HỒI
Tán tụ xem kìa những áng mây
Duyên tan nợ dứt khác chi vầy
Nhưng xanh mộ cỏ hồn chưa biết
Tới bạc nguyên đầu tánh mới hay
Tịnh độ thời gian còn quá mỏng
Tư lương cõi tạm nhặt sao đầy
Than ôi cọng nghiệp luôn chồng chéo
Khiến bánh luân hồi cứ phải xoay
Ngọc trang 161021
------------
Ảnh Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*