THU CHUYỂN
Trời đang chuyển tiết đễ vào mùa
Thỏang gió thu về chút lạnh khua
Lá rụng lào xào ru điệu cũ
Mưa bay nhè nhẹ gợi cung xưa
Ân tình mấy độ đà quên mất
Kỷ niệm bao thời ấy mãi lưa
Sương đọng màu mây già đã tới
Xuân tàn con én lại trêu đùa .
HƯƠNG THỀM MÂY
10.10.2023
*
VUI CÙNG
Núi thẳm mơ màng gió lộng cây
Đêm khuya tiếng nhạn lạc xa bầy
Đường thôn bấc thổi ru tình đó
Ngõ văng đông lùa gửi nhớ đây
Nghĩa cũ lìa nguồn đau phận đẫy
Ân xưa bỏ bến khổ tình vây
Cam lòng đất khách an lòng vậy
Vui cùng nhật nguyệt với non mây.
HƯƠNG THỀM MÂY -
10.10.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*