Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

VUI XƯỚNG HỌA - XƯỚNG : VIÊN MINH – HỌA : HƯƠNG THỀM MÂY

 



GIẰNG CO

Phải trái giằng co giữa cõi đời

Thêm nhiều vướng bận chẳng nào lơi

Vì nhân đợi quả mang sầu đến

Bởi nghiệp chờ ngày để khổ khơi

Lại ngẫm tu hoài tâm vẫn tối

Càng suy hận mãi trí không ngời

Nhiêu điều luẩn quẩn trong đường tắc

Muốn sáng nương nhờ pháp Phật thôi.

Viên Minh 

*

PHẬT ĐÂY THÔI (Họa)

Thân đà đắm tục đã bao đời

Vướng oán vương tham chẳng thể lơi

Vị ngã nên sân mang khổ đến

Vì nhân phải hận gánh phiền khơi

Thích Ca tứ đế đưa đường sáng

Bát đạo tam quy dẫn lối ngời

Bến giác bờ mê chung phận đó

Quay đầu kiến tánh Phật đây thôi

HƯƠNG THỀM MÂY – 13.10.2023

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*