BÚT CHỜ
Cút rượu đêm về nhã hứng thơ
Trăng soi ngõ trúc ánh sương mờ
Tình phai nếp áo bao canh vọng
Bóng nhạt màu dâu một kiếp mơ
Thấu tỏ đường đời tuồng giấc mộng
Đà hay dặm thế tựa quân cờ
Niên quang mòn mỏi bao thu rụng
Nguyệt trải qua song ngọn bút chờ
HƯƠNG THỀM MÂY 18.11.2023
*
TÂM SỰ NƠI
QUÊ NHÀ
Mấy chục năm rồi cách biệt quê
Chiều nay cố quận lại quay về
Đường xưa đã vắng màu xanh biếc
Cảnh cũ đà thay lối mộng thề
Chén rượu ưu tư đêm nguyệt tỏa
Câu thơ trầm lắng buổi sương kề
Phong trần mấy độ mong tìm bạn
Rời rạc bao niên thấy tội hè
HƯƠNG THỀM MÂY – 15.11.2023
*
MỘT LÃO GIÀ
Nhiều khi ngắm lại cái già nầy
Một lão dư niên tám chục ngoài
Mỗi sáng soi kinh bên liếp cỏ
Bao chiều luận đạo giữa non mây
Vào ra thuận dạ nào mong đó
Lên xuống theo dòng chẳng ước đây
Thư thái lưng chiều ngâm khúc vịnh
Thong dong dưới nguyệt tứ thơ vầy .
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.11.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*