VỊNH CHU VĂN
AN
Sử lịch người Nam khắc dạ thầy
Can trường tiết tháo dám đương đây
Không sờn khí phách dâng tờ trảm
Chẳng sợ tà ma hiến tấu bày
Sự nghiệp rạng ngời lan khắp nẻo
Tiếng tăm còn mãi tỏa đất này
Công lao một thuở còn ghi đó
Văn miếu hoài lưu tưởng nhớ thầy
HƯƠNG THỀM MÂY – 19.11.2023
*
NƠI QUÊ NHÀ
Chút lạnh nơi đâu thổi tới đây
Bên song gió sớm trải hương đầy
Chung trà đượm dưới hàng cau đó
Tiếng mẹ còn trong mái liếp này
Khuây khỏa tâm tư nơi đất tổ
Ngâm nga khúc vịnh chốn quê vầy
Cội nguồn cho lão đời thanh thản
Mọi chuyện thôi chừ bụi cát bay.
HƯƠNG THỀM MÂY – 19.11.2023
*
TIẾNG TRỐNG
CÒN VANG
Tiếng trống còn vang vạn nẻo đường
Lòng nghe ngớ ngẩn mái đầu sương
Một thời dĩ vãng hồn lưu luyến
Bao thuở son vàng dạ vấn vương
Giã biệt người thân về cố xứ
Chia tay đồng nghiệp bỏ ngôi trường
Thanh âm đã dứt tình đâu dứt
Niềm nỗi bao mùa vọng nhớ thương
HƯƠNG THỀM MÂY – 19.11.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*