VỌNG CỐ NHÂN
Cách biệt gia hương đã mấy năm
Về theo buổi hạ nắng chiều tan
Hàng cau lặng lẽ mây qua viếng
Lối cúc âm thầm nguyệt lại thăm
Cảnh vắng người xa mờ bến khói
Nhà xưa hoa biếc ngát hương trầm
Mơ màng những lúc trong lều ấm
Gió thoảng thu về vọng cố nhân.
*
Gió thoảng thu về vọng cố nhân
Tiêu sầu dạ gửi mấy bờ ngân
Tao phùng một thuở tình hoài thắm
Hội ngộ bao lần nghĩa mài vang
Núi mộng mây về sầu ngõ vắng
Non mơ nguyệt trải nhớ xa gần
Đôi trang lưu bút nâng niu dạ
Tỏa ngát thu xưa ánh nguyệt tràn
*
Tỏa ngát thu xưa ánh nguyệt tràn
Đường mây dặm liễu nhớ man man
Đêm mờ núi Ngự sương giăng huyễn
Bến lạnh Hương Giang gió trải
ngàn
Chuyện cũ ngày nao còn khắc dạ
Tình xưa buổi ấy vẫn chưa tan
Tìm đâu bóng nhạn bờ sương thẳm
Gió thoảng thu về vọng cố nhân
HƯƠNG THỀM MÂY 29.10.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*