Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

XƯỚNG HỌA - XƯỚNG : NGUYỄN QUÊ - HỌA: HƯƠNG THỀM MÂY

 



TÀN THU 

Hồi văn

ĐI

**

Khô hoa  nhụy rụng gió tàn thu

nghẽn đặt trời mây cuộn tối mù

Hồ gợn sóng  không thuyền vắng lặng

Núi lồng sương biệt Điểu  âm u

Cô Tùng lá trải vươn biêng biếc

Khóm Liễu cành trơ rũ mệt mờ

Đồ họa tạo  thiên luôn chuyển biến

Xô năm lại đẩy tháng  qua vù

VỀ

vù qua tháng đẩy lại năm xô

Biến đổi luôn thiên  tạo họa  đồ

mờ mệt rũ trơ hình Liễu khóm

Biếc biêng vươn trải sắc Tùng cô

U âm Điểu biệt sương lồng núi

Lặng vắng thuyền không khói phủ hồ

Mù tối cuộn trời mây đặt nghẽn

Thu tàn gió rụng nhụy  hoa khô

 Nguyễn Quê

 

 

THU TÀN

Hồi văn

***

ĐI

Khô vàng lá trải bến tàn thu

Tỏa khói sương bay thả mịt mù

Hồ đọng sắc tàn sen rũ úa

Nguyệt lồng màu biếc liễu sầu u

Cô lòng trúc mộng hoài tình đợi

Quạnh dạ tùng mơ mãi nghĩa chờ

Đồ tạo đất chan hòa vận đổi

Xô thời tiết chuyển tháng năm vù

VỀ

Vù năm tháng chuyển tiết thời xô

Đổi vận hòà chan đất tạo đồ

Chờ nghĩa mãi mơ tùng dạ quạnh

Đợi tình hoài mộng trúc lòng cô

U sầu liễu biếc màu lồng nguyệt

Úa rũ sen tàn sắc đọng hồ

Mù mịt thả bay sương khói tỏa

Thu tàn bến trải lá vàng khô.

Hương Thềm Mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*