HOA HẠ CHƯỚC TỬU CA 花下酌酒歌 • Bài
ca dưới hoa mời rượu
Thơ » Trung Quốc » Minh » Đường Dần
(ĐƯỜNG
BÁ HỔ)
*
Bản phiên âm
Cửu thập xuân quang nhất trịch thoa,
Hoa tiền chước tửu xướng cao ca.
Chi thượng hoa khai năng kỷ nhật?
Thế thượng nhân sinh năng kỷ hà?
Tạc triêu hoa thắng kim triêu hảo,
Kim triêu hoa lạc thành thu thảo.
Hoa tiền nhân thị khứ niên thân,
Kim niên nhân tỷ khứ niên lão.
Kim nhật hoa khai hựu nhất chi,
Minh nhật lai khan tri thị thuỳ?
Minh niên kim nhật hoa khai phủ?
Kim nhật minh niên thuỳ đắc tri?
Thiên thời bất trắc đa phong vũ,
Nhân sự nan lường đa thư ngữ.
Thiên thời nhân sự lưỡng bất tề,
Mạc bả xuân quang phó lưu thuỷ.
Hảo hoa nan chủng bất trường khai,
Thiếu niên dị lão bất trùng lai.
Nhân sinh bất hướng hoa tiền tuý,
Hoa tiếu nhân sinh giã thị ngai.
HOA HẠ CHƯỚC TỬU CA (Bài ca Mời Rượu Dưới Hoa)
Thơ: ĐƯỜNG BÁ HỔ thời Minh
Cảm tác theo ý thơ của tác giả
**
ngày xuân chín chục đưa thoi
Trước hoa rót rượu uống rồi hát vang
Hoa kia nở sẽ chóng tàn
Kiếp người sống cõi thế gian bao là!
Hoa giờ úa khác hôm qua
Hoa hôm qua đẹp giờ đà... rác thu
Người, hoa so có khác đâu!
Tóc giờ đã bạc, trước đầu còn xanh
Hôm nay hoa ướm một cành
Ngày mai ai, kẻ! Đứng gần ngắm trông
Sang năm hoa biết nở không?
Ngày này năm tới ai còn để xem?
Gió mưa chẳng dễ làm quen
Đời người khấp khểnh bon chen khó lường
Kiếp người thời tiết nào tương
Ngày xuân chớ để trôi dường nước mau
Hoa trồng khó , nở không lâu
Tuổi xanh cũng vội bóng câu xóa nhòa
Đời không say khướt trước hoa
Hoa cười người sống chỉ là...ngây ngô
Nguyễn Quê
Bài cảm dịch của Huynh trưởng: Đình Diệm
HTM CẢM DỊCH VUI CÙNG ANH
**
Chin chục ngày xuân vút qua
Gặp nhau cạn chén vui ca thỏa ngày
Ngẫm xem hoa được bao ngày
Đời người trụ được xưa nay bao chiều
Hoa hôm qua tươi hơn nhiều
Hôm nay hoa rụng tiêu điều cỏ thu
Ngẫm ta có khác chi hoa
Tóc xanh hóa bạc úa nhàu xuân tươi
Nhìn nay hoa mở nụ cười
Rồi đây nào biết ai người ngắm đây
Năm sau liệu có như vầy
Tiết trời thay đổi,hoa bày ra không
Chuyện đời bao nả khó lường
Qua qua lại lại vô thường định phân
Càn khôn nhân sự quyện lân
Chớ nên lãng phí ngày xuân xuôi dòng
Thời gian vút bóng nào mong
Xuân thời trở lại bên song thế này
Trước hoa chừ hãy cạn say
Không thì hối tiếc ngốc thay đời người
HƯƠNG THỀM MAY – 11.11.2O23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*