LẶNG LẼ MAI GIÀ
Buổi chuyển theo về ngọn bấc phong
Bồi hồi tấc dạ gió mưa lồng
Hang cau lối mận bao mùa nhớ
Bụi chuối vườn mây mấy độ mong
Chén rượu chờ ai đêm tẻ bóng
Câu thơ đợi bạn buổi tao phùng
Phương trời cánh nhạn mờ sương mộng
Lặng lẽ mai già giữa tiết đông
HƯƠNG THỀM MÂY 12.11.2023
*
ĐÊM MÙA ĐÔNG
Đêm mưa vọng lại tiếng dương cầm
Bấc thả đông về dạ buốt căm
Hờ hững hàng cau luồn gió viếng
Lặng lờ dặm lễu áng mây thăm
Hoài mơ nghĩa thắm bên hiên vắng
Mãi mộng tình nồng giữa tiếng thầm
Lắng tiếng con tàu rời bến cũ
Nghe lòng lưu luyến những vang âm!!!
HƯƠNG THỀM MÂY
*
GIỮA NGÀY ĐÔNG
Ngùi vương cánh nhạn giữa trời không
Bấc thổi theo về thả ngập đồng
Lấp ló mai già chờ trổ nụ
Trở trăn bưởi mận đợi ra bông
Tình lồng mái hạc đầu thêm trắng
Nghĩa bén hồn thi bút đượm hồng
Mái rạ ngăn che chiều gió lạnh
Cành sương lặng lẽ buổi tàn đông
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*