THƯƠNG VỀ MỘT THUỞ
Ngẩn ngơ ngắm bóng nắng chiều phai
Dạ nhớ ngày xưa đẹp những ngày
Phấn trắng bảng đen bên bục giảng
Cùng đàn em nhỏ mắt thơ ngây
*
Nghiệp giáo bây giờ đã quá xa
Bên đường gốc phượng vẫn bày hoa
Thơm tho gửi nắng tình bút mực
Chút nghẹn trào dâng thấm thía già
*
Áo bạc phong sương đã lỗi thời
Tà huy lặng lẽ bóng tàn rơi
Tâm tư nến thắp bờ sương khói
Sóng giạt ngàn lau chạnh góc trời
*
Một thoáng bên chiều dĩ vãng trôi
Thương về một thuở rất xa xôi
Và trang giáo án thơm mùi giấy
Bên vườn thu vắng lá vàng rơi .
HƯƠNG THỀM MÂY – 12.11.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*