CHÙM THƠ LỤC BÁT
HƯƠNG THỀM MÂY
***
NỖI NIỀM NHỚ QUÊ
Tàn đông bấc cũng nhẹ dần
Tình quê vẫn mãi xa gần nhớ nhung
Còn vương chút lạnh se lòng
Nặng tình năm tháng hoài mong lối về
Lênh đênh đất khách lắm bề
Ngoảnh nhìn mái hạc sầu lê phận người
Tấc lòng nghĩa biển đầy vơi
Vần thơ thương vọng gởi người bến xưa
HƯƠNG THỀM MÂY – 1.11.2023
CẢM ĐỜI
Thu qua lá rụng bao lần
Sông đời ngó lại cũng ngần đó thôi
Thanh xuân chừ bỏ xa rồi
Tóc sương áo bạc dặm đời tới lui
Ngẫm thương bóng hạc bùi ngùi
Dâu kia biển nọ tả tơi bụi hồng
Giấc đời thành trụ hoại không
Thoảng cơn mê lộ qua đường khói mây
HƯƠNG THỀM MÂY – 1.11.2023
QUA NẺO TRẦN
Đi qua giữa chốn trần hồng
Mưa dâm gió giật thâm lòng biển dâu
Trò đời muôn vẻ lắm màu
Hợp tan tụ tán đeo sầu cuồng say
Tà huy nhạt bóng cuối ngày
Thương chiều mái hạc buồn thay phận người
Đèn khuya một bóng nhìn trời
Trăm năm hệ lụy bến đời phù vân
HƯƠNG THỀM MÂY – 1.11.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*