GÌA RỒI
Thấy rõ trong gương cái xác tôi
Phất phơ mái hạc ấy già rồi
Bụi cuốn thời gian bày cuộc sống
Mây đan dĩ vãng hiện sân đời
Hoa niên đã biết chừ phai dấu
Tuổi trẻ đà hay ấy nhạt thời
Thấp thoáng ngàn dâu ngày xế bóng
Xuân tàn đông lại tháng ngày vơi.
HƯƠNG THỀM MÂY – 24.11.2023
*
MỘT LÃO GIÀ
Bụi cuốn thời gian một lão già
Gương nhìn ảnh hiện tháng ngày qua
Đêm trăn trở gió đời phai mộng
Buổi võ vàng thu mắt nhạt nhòa
Nhuốm bạc đời người thương phận đó
Pha sương cuộc sống chạnh lòng ta
Quê người ngán nỗi thân ê mỏi
Dưới ánh tà huy một lão già
HƯƠNG THỀM MÂY – 29.11.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*