PHẬT BÀY ĐÂY
Lều tranh lặng lẽ cạnh bờ ao
Uống bát chè tươi vị ngọt ngào
Nhẫm tính xuân thu chừ bảy chín
Thân già tuổi hạc chạnh ngàn dâu
*
Ngồi bên cuộc lữ ngẫm trần gian
Kiếp sống lao lung lắm buộc ràng
Dục vọng trôi lăn vòng tưởng ảnh
Quẩn quanh cát bụi tụ ròi tan
*
Thăng trầm mấy độ bạc đầu sương
Thấm thía bao duyên đã lạc đường
Được mất lòng chừ thôi bận bịu
Và tâm tạo tác cũng xòe buông
*
Ao sen bóng nguyệt cảnh thiền đây
Tĩnh lặng lòng dâu thoát nghiệp vầy
Tứ đại thân nầy vun phạm hạnh
Trời quang mây tạnh Phật bày đây
.
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM
(HƯƠNG THỀM MÂY )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*