TIẾNG CUỐC KÊU CHIỀU
Nhớ cụ nguyễn Khuyến
(Thủ vỹ ngâm )
Tiếng cuốc kêu chiều cảm dạ đau
Giang san xã tắc ngẫm mà rầu
Rừng vàng tả tớt bè quan khoét
Biển bạc tơi bời lũ giặc thâu
Cứ ngỡ non sông thêm rạng rỡ
Nào ngờ đất nước lắm sầu âu
Thân già mái hạc cam lòng đó
Tiếng cuốc kêu chiều cảm dạ đau
Hương Thềm Mây 17.12.2022
GM.Nguyễn Đình Diệm
(Hương
Thềm Mây)
*
THỆ
NGUYỆN
Sớm tối theo
duyên khởi dạ lầm
Sanh lòng mộng
tưởng ruỗi hình nhân
Quay cuồng của
nã mơ sung túi
Điên đảo tiền
tài ước sướng thân
Đã thấm sông
đời dòng não trược
Đà hay nẻo đạo
bến thanh tâm
Nương lòng
chánh pháp tơ tình dứt
Thệ nguyện
viên thành hướng Phật an .
GM.NGUYỄN
ĐÌNH DIỆM
(HƯƠNG THỀM
MÂY) 26.11.2021
*
TIẾNG
SÁO ĐÊM
Nguyệt tỏa
đêm thu tiếng sáo ngân
Hòa theo ngõ
trúc vọng xa gần
Bâng khuâng
khúc mộng tình quê quán
Đắm đuối cung
mơ nghĩa bản làng
Xa cõi chôn
nhau lòng mãi vọng
Lìa nơi cắt rốn
dạ hoài vang
Mơ màng viễn xứ trông ngàn biếc
Nặng nợ tằm
dâu lắm bẽ bàng!!!
GM.NGUYỄN
ĐÌNH DIỆM
(Hương Thềm
Mây)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*