NÔ- EN 2023
Bấc về buốt lạnh buổi chiều đông
Rực rỡ đèn hoa ánh sáng lồng
Chuông nguyện giáo đường vang nguyện ước
Kinh cầu thánh lễ vọng cầu mong
Thương yêu vẹn gửi về muôn lối
Bác ái tròn trao đến vạn lòng
Nối nghĩa tình người an cuộc thế
Thiên đường nước Chúa mãi ngời trong
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM
(HƯƠNG THỀM MÂY )
*
VỀ LẠI NƠI XƯA
Phượng đã tàn hoa nhạt nắng rồi
Ta về nhặt lại chút hương rơi
Đường xưa tiếng hẹn đà phai tiếng
Bên cũ lời mong đã lặng lời
Mắt biếc ngày xuân xuân mãi luyến
Hạ tàn buổi mộng mộng nào vơi
Theo đêm ánh nguyệt vương niềm nhớ
Tâm sự đôi câu gửi đến người .
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM
(HƯƠNG THỀM MÂY )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*