BÓNG THỜI GIAN
Bụi cuốn thời gian nhuộm trắng đầu
Đêm tàn nguyệt lặng mãi về đâu
Ngày vơi bóng đổ qua triền núi
Bóng nhạt chiều tàn xuống lũng sâu
Đã biết trăm năm rồi bỏ lại
Đà hay một thoáng cũng qua cầu
An nhiên núi biếc vui chân hẹn
Thanh thản sông dài ruỗi bóng câu
Hương Thềm Mây
*
GIÁ RÉT VƠI RỒI
Tàn đông rét buốt cũng vơi rồi
Núi thẳm trời thanh đẹp tuyệt vời
Bưởi mận khoe mình cơn gió thoảng
Lan đảo phô sắc nắng vàng trôi
Thuyền tình ghé bến xuôi bờ mộng
Con sáo sang sông thuận ngõ đời
Buốt lạnh bao ngày chừ ấm áp
Bên nhau nậm rượu cạn chung mời
HƯƠNG THỀM MÂY – 7.12.2021
*
HUẾ
Lặng ngắm sông xa cảnh vợi vời
sương chiều lãng đãng cuộn bao nơi
Hương Giang đáy nước long lanh nguyệt
Núi Ngự chân mây thấp thoáng trời
Dạ khách mơ màng bao mối cảm
Tình người thăm thú vạn dòng khơi
Nam Giao Vỹ Dạ…nghìn thu mộng
Áo tím đài trang …quyến luyến đời.
HƯƠNG THỀM MÂY 6.12.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*