TUY HÒA CÙNG VĨNH PHỐ
TUY HÒA VẪN ĐÓ
Tặng Vĩnh Phố
Ta lên Nhạn Tháp ngắm non cao
Ruộng lúa nương dâu quyện gió
trào
Một thuở nơi đây nhiều kỷ niệm
Cùng người mưa nắng đá vàng trao
*
Nâng niu gối mộng dệt ngày xanh
Trải bước ngàn dâu quyện bóng
tình
Biển gửi vị nồng ru nghĩa thắm
Trăng cài hương ngát gợi duyên
oanh
*
Buổi ấy còn đây những tháng ngày
Theo chiều nắng gửi mộng về đây
Tìm trăng đỉnh biếc mùa thu nhớ
Bát ngát tình thơ lối cũ vầy
*
Vẫn đó bên mình tiếng biển ru
Ngàn mây áo tím dệt mơ chừ
Ta về gặp lại tình ta đó
Núi nhạn sông Đà vọng tiếng thu
Hương Thềm Mây – 15.12.2022)
(GM.Nguyễn Đình Diệm )
***
THƠ VĨNH PHỐ
ĐỒI XƯA TA NHỚ.....
Đồi cao lên đỉnh ngắm núi cao
Tự hỏi lòng sao cứ xôn xao
Ta đến rồi đi mà mạch nhớ
Cứ mãi trào dâng nỗi....nhớ về
....
*
Nhà cứ nối nhà tường trắng lóa
Xuân về lại nhớ những mùa hoa
Đồng xanh lại chuyển vàng lên mắt
Nắng sớm quay về biển long lanh
....
*
Ta ở nơi này lâu...lâu lắm
Thêm thắt quê hương dọc đường đời
Đất nhớ ta , làm mưa rơi lệ
Ta về chốn cũ lên trăm mơ.....
*
Cây vẫn muôn năm màu xanh noãn
Ta về phố cũ giận ta đi....
Vuốt ve từng mảng tường hoen ố
Mà vết thương lòng đậm như son ......!
Vĩnh Phố
15/12/2022
------------------
Ảnh Giác Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*