HỒ TÂY
Mây chiều ráng đỏ nhuộm ngàn cây
Lãng Bạc đường lên bóng hạc gầy
Một thoáng trời se chuông vọng đổ
Vào thời gió lạnh cỏ mơ say
Hồ Tây sóng vỗ đêm sương giá
Trấn vũ trúc lay ánh nguyệt đầy
Lặng lẽ ngàn lau chìm giấc mộng
Còn đây dấu tích cổ nhân xây .
HƯƠNG THỀM MÂY
*
XA RỒI THUỞ ẤY
Lặng đứng bên cầu ngắm nước xanh
Xuôi dòng kỷ niệm buổi tươi lành
Mơ thơm áo lụa trong màu biếc
Ướt ngát vai thề dưới nắng hanh
Lối cũ bao mùa ve dỗi lá
Đường xưa mấy độ phượng hờn cành
Xuân thời gối mộng tình hoài nhớ
Thuở ấy xa rồi lệ ngấn quanh.
HƯƠNG THỀM MÂY
*
VỀ XÓM NHỎ
Xóm nhỏ ta về buổi tiết đông
Trời mây xám xịt phủ loang đồng
Miên man dĩ vãng hoa khơi mộng
Lợt lạt thời gian phượng ủ bông
Bút mực ghi sâu tình bưởi ngát
Câu thơ khắc nặng nghĩa đào nồng
Vấn vương chốn cũ người đà vắng
Dạ nhơ thương buồn cảnh quạnh mông .
HƯƠNG THỀM MÂY – 11.11.2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*