TÂM SỰ ĐÔNG
Bấc thổi đông về nhớ cố hương
Nghe buồn đất khách gửi thân nương
Mong người bụi cuốn chiều hoang quạnh
Ngóng bạn đêm về bóng lạnh vương
Mận vẫn tơ tình bên lối nhớ
Mai còn luyến nghĩa giữa bờ thương
Nâng chung rượu ấm đêm cô vọng
Lặng đứng bên thềm đẫm tóc sương.
Hương Thềm Mây – 12.12.2020
***
ĐỜI VÔ VỌNG!
Chiều lam khói phũ bóng mờ sương
Kiểm của truy ôi thất xiêm hường
Tâm tư lạc lối hồn thu thảo
Trí não xoay vầng vọng cố hương
Trường xưa vắng bóng trang hồi ký
Quán cũ lưa thưa điệu nghê thường
Tự độ quần đi sầu bản thượng
Nghe đời vô vọng mấy thê lương
Trần Đắc Khiết
***
NHỚ QUÊ
Di cư phải chịu cảnh ly hương
Chọn chốn yên lành đến náo nương
Ướt ráo đôi chân chưa định hướng
Ban đầu chật vật nỗi niềm vương
Đông về chịu lạnh từng cơn chướng
Nhớ những cơ hàn tự xót thương
Biết phận xa quê buồn khó lượng
Ngày nào đen tóc chuyển pha sương
Ngày 13/12/2020
Tịnh An
***
KIẾP THA HƯƠNG!
Chao ui buồn quá kiếp tha hương ,
Chốn lạ tìm đâu để náu nương ?
Ngẫm phận đau đời thêm nợ níu!
Buồn thân chán cảnh chẳng tình vương ,
Cô đơn một bóng thêm sầu nhớ
Lạc lỏng đơn côi càng tiếc thương
Ngoảnh mặt vợi nhìn về cố lý,
Trông vời theo những đám mây sương !
HT
11/12/22
***
CÙNG HỌA NHÉ CHÚC AN LÀNH
TÂM SỰ QUÊ NGUÒI
Mấy chục năm ròng nhớ cố hương
Thân nơi đất khách gửi đời nương
Mang ân nguồn cội lòng hoài ngóng
Nặng nghia gia tiên dạ mãi vương
Quạnh quẻ riêng đời không thân thích
Cô liêu chốn lạ vắng người thương
Ra đi từ độ còn xanh tóc
Ngoảnh lại chừ đà bạc mái sương
Hương thềm Mây 12.2.2022
(GM,Nguyễn Đình Diệm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*