Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

VUI XƯỚNG HỌA THƠ VIÊN LẠC & THI HỮU

 


NGÀY XUÂN

(Bài xướng)

(Thất ngôn bát cú vần trắc, cú trung đối).

Ngày xuân mọi cảnh nhìn tươi lạ

Xã dưới làng trên đều hối hả

Nụ thắm vươn mầm biếc cỏ cây

Chồi non nẩy tược hồng hoa lá

Thâm tình chúc bạn vượt ngàn khơi

Hữu ý mừng anh qua sóng cả

Nữ tú nam thanh rạng rỡ mày

Lời ca tiếng hát vui giòn giã.

Vien Lac

*

QUÊ NGƯỜI

(Bài họa)

Không có chi vui cũng chẳng lạ

Bỗng dưng lại khoái cười ha hả,

Mùa sang đông đến trời đầy mây ,

Sáng dậy sương giăng vườn ướt lá

Đất khách dù lâu vẫn lạ ghê,

Quê nhà xa lắc đều quen cả,

Cà phê ngọt đắng cũng như nhau,

Sao nhớ trăng thanh đêm gạo giã!

HT - 11/12/23

*

ĐẤT KHÁCH

Về nơi chốn cũ buồn chi lạ

Cảnh đó người đây thấy thấm hả

Hạ mãn thu vê trụi trủi cây

Ngày tàn gió lộng xơ rơ lá

Đà lâu đất khách dạ sầu ghê

Đã vắng nơi xưa lòng khắc cả

Vị đắng quê người ôi khó tả

Lìa nơi đất mẹ nhớ nhung là

HƯƠNG THỀM MÂY – 11.12.2023

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*