NƯƠNG VỀ
Nhẹ nghiệp nhân gian đến cảnh thiền
Câu kinh tiếng kệ ấy nhân duyên
Công phu sáng sớm thân yên tịnh
Thời tụng chiều hôm ý lặng nguyền
Quán chiếu tham sân ...phiền não loạn
Soi dòng ái ố ...khổ cuồng điên
Nương về Tam Bảo tâm thanh thản
Thoát lụy trần mê chốn ảo
huyền.
Hương Thềm Mây
*
THỌ NỬA RỒI
Được mắt so chi một kiếp người
Chiều nghe gió lạnh tản khắp nơi
Trà ngon một chén tan sầu đó
Rượu nhạt đôi ly giải muộn chơi
Chớ lẫn vàng thau lòng quỷ gọi
Đừng lầm đen trắng dạ ma mời
Già hưu nhàn nhã cùng trăng nước
Mai nở hoa khai thọ nửa rồi
HƯƠNG THỀM MÂY .
*
XUÂN CHIỀU
Đọng giọt thời gian vọng gió ngàn
Bên chiều thoảng lạnh buổi đông tan
Trời mây vạn dặm riêng thân đó
Đất nước muôn bề của tự dâng
Tạm gác việc đời vơi tục lụy
Cùng buông thế sự nhẹ trần gian
Thông reo đá dựng hoa tầng gấm
Trong đục đôi bờ rụng dưới chân.
HƯƠNG THỀM MÂY – 20.12.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*