Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

HỌA THƠ VIÊN MINH

 

 


NGẪM CHUYỆN THƯỜNG CÒN

Buồn vui vẫn đến chẳng hề vơi...

Rõ chuyện thường còn lắm khổ ơi!

Cõi mộng mơ hoài sao nỏ tới,

Tình thương gọi mãi cứ đang rời

Nay nhờ mõ kệ khai mờ trí,

Buổi tựa già lam để sáng lời.

Được thế ngày qua bừng cửa tuệ,

Nguyền nương diệu pháp tỏ bao thời.

Viên Minh

*

Thích Như Hiền

VÔ THƯỜNG THỊ THƯỜNG

Cảm thọ luôn đồn dập chẳng vơi

Biến hành tâm sở chúng sanh ơi !

Lòng tham đắm đuối mà làm tới

Dạ ái say mê hoặc rã rời

Nhẫn nại tham thiền na phấn khởi

Hân hoan nhập định ý đương thời

Vô thường tánh tướng dung thông với

Pháp ấn in sâu trí tuyệt vời.

Thích như Hiền

*

HTM KÍNH HỌA KÍNH CHÚC SƯ LUÔN TỊNH LẠC

NGUYỀN HÀNH

Lắm cuộc buồn vui chẳng thể vơi

Đời luôn hiện hữu khổ thân ơi !

Tham sân oán hận hoài lui tới

Dục ái si cầu mãi nõ rời

Ngẫm kệ soi kinh khơi huệ trí

Suy lành dưỡng thiện khởi tâm lời

Nương nơi giới luật khai thông tuệ

Phạm hạnh nguyền hành trọn vẹn thời

HƯƠNG THỀM MÂY 21.02.2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*