ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Ánh rạng Nguyên tiêu khó hững hờ
Nhìn trăng tỏa bóng gửi hồn mơ
Quỳnh hoa sắc trải khơi tình bút
Nguyệt quới hương lồng gợi tứ thơ
Mấy khúc ca xuân say phiếm nguyệt
Đôi vò rượu tết dệt đường tơ
Đêm rằm ấm áp người thi lữ
Một mối tình quê trải vạn bờ
HƯƠNG THỀM MÂY 21.02.2024
*
LẠNH LẼO ĐÔI BỜ
Chẳng dứt tham cầu khó bỏ buông
Tham mơ dục mộng dạ hoài buồn
Hơn thua được mất nào đâu cội
Ái ố tham sân nỏ thấy nguồn
Bởi bạn hay lừa nên khổ sức
Vì bầu cứ gạc phải đau công
Nhân gian cảnh đó ngàn duyên trải
Lạnh lẽo đôi bờ lẫn đục trong.
Hương Thềm Mây
*
BUỔI ẤY NGƯỜI ĐI
Người đi buổi ấy chẳng quay về
Lặng lẽ sầu mong nhạt nắng quê
Nước chảy sông xưa thuyền vẫn mộng
Mây về bến cũ dạ hoài mê
Bao mùa phượng nở tình vương lối
Mấy độ tàn thu nghĩa giữ lề
Ngẫm lại thương ngày xuân ấm lạnh
Men thề rượu hẹn ánh trăng kề
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*