Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

LỤC BÁT XƯỚNG HỌA : THƠ LÊ GIAO VĂN & THI HỮU

 

 


TRÁI NGUYÊN TIÊU

( Bài xướng)

* (Kỷ niệm đêm.vui bất tận ở Cư Xá Thanh Đa  1995)

Nhụy tình đẫm ngón tay thơ

Nguyên Tiêu treo lửng giữa bờ ngực Xuân

Bồi hồi túi kén mười lăm

Còn nghe trăn trở kiếp tằm tơ xưa

Biết người còn ngóng trăng trưa

Còn bay vạt lụa buổi xưa qua cầu ?

Biết tìm ...và biết tìm đâu ...

Thôi vùi ký ức trên đầu hoa râm !

Đường trăng ngút mắt xa xăm

Đêm qua lỡ cắn TRÁI RẰM NGUYÊN TIÊU !

Lê Giao Văn- Nguyên Tiêu 2024

*

ĐOÁ TÌNH

( Bài họa)

Đóa tình rụng giữa trang thơ

Thi nhân ngơ ngẩn đôi bờ thanh xuân

Ta Bà một cõi trăm năm

Hoài thương người ấy chăn tằm bến xưa

Thương ai chẳng quản sớm trưa

Mấy lần dối mẹ áo xưa qua cầu

Ngày xanh vội vã về đâu

Thời gian đã nhuộm mái đầu hoa râm

Quê nhà khuất phía mù tăm

Đêm nay lặng ngắm đóa rằm hồi xuân.

HV 22/02/2024

*

TIẾP HỌA VUI CÙNG CÁC ANH

TÌNH XUÂN

Hương tình còn thắm trang thơ

Đêm rằm nguyệt rạng soi bờ nguyên xuân

Thương về tự thưở hai lăm

Lòng day dứt phận duyên tằm dâu xưa

Chuyện đời thấp thoáng nắng mưa

Thời gian cuốn bóng hẹn xưa xuôi cầu

Phương trời bóng nhạn về đâu

Nhớ nhung vời vợi muối đầu tóc râm

Tình chim dặm cá mù tăm

Đêm nay ngồi ngăm trăng rằm nhớ nhau.

HƯƠNG THỀM MÂY – 22.02.2024

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*