BÊN SÔNG CHIỀU
Vạc nắng loang bờ trải dọc sông
Mây ngàn bảng lảng ráng trời hồng
Nhớ thương một thuở thơm tình hạ
Ấm lạnh bao thời ngát nghĩa đông
Bến vắng mơ màng trên lối hẹn
Đêm dài thổn thức giữa trời không
Thuyền ai neo đậu luồng bên ấy
Linh Mụ chuông khuya đọng giọt đồng
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.3.2024
*
QUA TRƯỜNG TIỀN
Đứng giữa Trường Tiền ngắm núi sông
Hương Giang trải lụa dệt mây hồng
Tha hương mấy độ tình hoài nhớ
Đất khách bao mùa nghĩa mãi mang
Cảm đức cha sinh nơi đất quý
Trọng ân mẹ dưỡng chốn quê thương
Hồi chuông Thiên Mụ hồn non nước
Gửi gắm thương yêu đến vạn đàng .
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.3.204
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*