Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2024

HỌA THƠ NHƯ THỊ - VUI ẨN CƯ

 

 


Bài xướng

VUI THÚ ĐIỀN VIÊN

“Tiệt hạ-bát âm”

Độc  cư thôn dã chính đây à…

Nhàn nhã tiêu dao cứ thế mà…

Đêm lượm gió trăng đan quá đã…

Ngày vo mây khói tước như là…

Thong dong rọi tánh cầm không ngã…

Thanh thản soi mình nắn chẳng ta…

Gần gũi ruộng vườn mô có lạ…

Nên chi hoa cỏ cũng say đà…

Như Thị

BÀI HỌA

NHẤP CHÉN TRÀ THƠM…

“Tiệt hạ-bát âm”

Vui thú điền viên ở đó à…

Tiêu dao năm tháng thế đây mà…

Sáng nhìn biển lặng vui lòng đã…

Tối ngắm trăng vàng đẹp ý là…

Ca tiếng nghêu ngao cười mộng ngã…

Ngâm thơ hoài cảm thấm mình ta…

Cuộc đời thanh thản không gì lạ…

Nhấp chén trà thơm thấy đậm đà…!

Liêu Xuyên

BÀI HỌA

VUI ẨN CƯ

“Tiệt hạ-bát âm”

Nương vườn mái liếp ẩn cư à...

Đạm bạc thôn trang ấy vậy mà...

Gió tạt mưa lùa nào chẳng đó ...

Sương đan sen nở cứ như là ...

Mây chiều nắng sớm an nhiên ngã...

Khói tỏa đêm mờ tự tại ta...

Gối cạnh tre ru nào nỏ lạ...

Đồng bên lúa hát cứ sa đà...

Hương Thềm Mây

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*