DẠ NGẬM NGÙI
Bến Ngự sương giăng buổi lạnh trời
Hương Giang sóng vỗ gió lồng khơi
Về qua bến cũ thuyền đâu vắng
Ngó lại sông xưa bóng chẳng người
Nhớ những vòng tay đan ấm lạnh
Còn vương kỷ niệm dệt đầy vơi
Chiều tàn gửi nắng tình muôn nẻo
Nửa gối thiều quang bạc tóc rồi !
Hương Thềm Mây
---------
Mộng Liên Lynn Phan
Bài thơ rất hay em gái kính họa cùng anh
Đình Diệm mến chúc anh luôn vui khỏe nhé
SẦU CỔ ĐỘ
NĐT- LTT- NTV- BVĐA
Thuyền đi buổi ấy trĩu mây trời
Cổ độ mưa tràn đẫm gió khơi
Núi Ngự buồn tênh hồn mãi gởi
Dòng Hương lặng lẽ chẳng quên
người
Như ngày giã biệt nghe vừa mới
Dẫu mộng tương phùng có thoảng
vơi
Điệp khúc sầu thương trầm bổng
trỗi
Bờ xưa bến cũ dở dang rồi .
Mộng Liên Lynn Phan
Ảnh Giác Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*