Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA :HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


 


PHẬN TRĂM NĂM

Sinh ra gánh lấy phận làm người

Diệt diệt sinh sinh lẫn khóc cười

Vất vưởng mưu cầu tìm lợi thế

Lao đao mẹo sống kiếm danh đời

Phong sương mấy hạ sầu vời vợi

Tuyết nguyệt bao thu khổ tả tơi

Lố nhố ta bà đầu nhuốm bạc

Trăm năm có kẻ bỏ đi rồi.

Hương Thềm Mây 

*

BÀI HỌA

RẠNG KIẾP NGƯỜI

Đã trót sinh ra một kiếp người

Sinh thời, bệnh lão thế mà thôi

Măng non trỗi dậy thay đồ cỗi

Thế hệ già nua đổi cuộc đời

Mấy bận bon chen đành đón đợi

Bao lần hối hả chẳng se lơi

Trau dồi đức độ nhân duyên tới

Tuế nguyệt ngàn năm tiếng rạng ngời!

Đăng Dũng, 

*

QUY LUẬT

Lận đận gian truân của kiếp người

Ưu phiền cuộc sống khó mà cười

Đồng tiền kiếm được mồ hôi đuổi

Danh lợi bon chen chán ngán đời

Quê củ lần về đừng để đợi

Vườn xưa tìm lại lắng lòng khơi

Qua thời tuổi trẻ nhiều trôi nổi

Quy luật tồn vong sắp đến rồi

Tịnh An

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*