Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA - NHỚ MẸ - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


NHỚ MẸ (Xướng )

Vắng Mẹ bao mùa dạ thiết thê

Se se bấc lạnh lại mơ về

Cần cù bóng mẹ đau lòng kể

Cặm cụi thân già khổ dạ lê

Vất vả tay người ngoài phố chợ

Lao đao bóng Mẹ cuối đường đê

Ân non nghĩa núi nào đâu trả

Mẹ đã xa rồi hỡi Mẹ yêu !

Hương Thềm Mây  

*

HỌA

TIẾNG RAO KHUYA!

Đông về xứ Huế rét lê thê,

Nhớ tiếng rao khuya bỗng vọng về,

Mặc gió lao xao chân mẹ bươc,

Kệ mưa rả rích dép ai lê!

Vừa nghe kẻo kẹt nơi đầu xóm.

Đã thấy mù mờ ở cuối đê,

Vất vả một đời vai nặng gánh,

Bây chừ nhớ lại quặn đau ghê!

HT

*

MỐI TÌNH THÂM

Bao ngày vắng Phụ, Mẫu cùng Thê

Giỗ chạp gần bên Thiếp hiển về

Dạ mãi mang đầy công hiếu để

Thân hoài chở nặng nghĩa tào khê

Đời Cha đức trọng không hề trễ

Kiếp Mẹ tình sâu chẳng dễ huề

Sánh đổi non đoài câu đã thệ

Chân thành chỉ có Vợ hiền quê.

Trần Đang Dũng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*