Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2024

BUỔI CHIỀU NGẮM RÁNG ĐỎ - THƠ LÊ THÁNH TÔN - HỌA HƯƠNG THỀM MÂY

 


BUỔI CHIỀU NGẮM RÁNG ĐỎ(thơ :LÊ THÁNH TÔNG)

Trước đông rỡ thoáng ngàn tiên,

Ban tối cây lồng khuất cửa thiền.

Lẻ tẻ đầu non người quẩy củi,

Lao xao cuối bãi khách về thuyền.

Mõ vang cốc cốc bên kia bến,

Chuông đóng coong coong mái nọ chiền.

Năm thức hồng vân, kìa đế sở,

Thân sơ hương hỏa có nhân duyên.

HỌA

CHẬP CHOẠNG CHIỀU

**

Đầu non thoáng lựng bóng tiên

Chập choạng theo chiều khuất nẻo thiền

Hý hoáy men đồi tiều vác củi

Lăm le cuối bến khách xuống thuyền

Đường quê mõ nhịp trâu về xóm

Lối trúc chuông ngân kệ cửa chiền

Chốn cũ trăm năm an ổn quá

Âu là phước phận định theo duyên

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*