ĐỜI CHIỀU
Nước đi nước lại về nguồn
Xuôi sông về bến vui buồn mây trôi
Lang thang trăng nước quạnh lời
Khuya cùng sao biếc lặng ngồi với hoa
*
Câu thơ viết gửi người xa
Trang lòng lẻ bạn chung trà cố nhân
Khuya đêm thoảng bóng sương ngàn
Bâng khuâng chiếc lá mộng tàn trên tay
*
Tháng ngày vút bóng chim bay
Ta về nhặt chút hương bay nắng tà
Chừng như mưa nắng vẫn là
Theo dòng nhuộm trắng lòng ta tạnh rồi
*
Mỉm cười những buổi chiều rơi
Tìm chi bóng xế dặm đời chiêm bao
Chừ về dệt khúc ca dao
Bên hiên bóng mẹ hanh hao chiều tàn.
Hương Thềm Mây tháng 4.2021 Tân Sửu
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*