QUÊN
Một thời để nhớ để rồi quên,
Thanh thản nhân tâm bớt lụy phiền,
Sáng dậy tách trà vui thế thái,
Chiều về chén rượu thấy an nhiên,
Quăng đi kỉ niệm vào quên lãng,
Bỏ hết tàng thư xuống huyệt điền,
Còn lại rỗng không là khỏe nhất
Bỗng dưng thư thái tựa thần tiên!
HT
6/4/23
HTM KÍNH HỌA VUI CÙNG ANH
DẠ NHỚ QUÊN
Đã trải
bao thời dạ nhớ quên
Bình yên buổi lặng nhẹ ưu phiền
Trầm dâng kính tổ tâm thanh thản
Kệ ngẫm bày sư dạ tự nhiên
Quá khứ thôi tầm nơi thế lộ
Tương lai chẳng nệ chốn tang điền
Già mong an tại bên lề sống
Vô sự chung vui với bạn hiền
HƯƠNG THỀM MÂY 6.4.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*