SẦU MONG BẠN
Nắng nhuộm ngàn lau trải dọc sông
Người xa vạn dặm dạ hoài trông
Đường làng bóng nguyệt mơ màng ngóng
Cánh nhạn phương trời thổn thức mong
Phượng nở đường xưa thương hạ thắm
Ve ngân chốn cũ vọng xuân nồng
Đêm dài mái trở sầu chất ngất
Lai láng hồn thơ buốt cả lòng
HƯƠNG THỀM MÂY
*
CHIỀU THU VƯƠNG
Thu về trải lá nắng chiều vương
Bạn đã về đâu dạ chẳng tường
Bút lạnh hồn mơ tâm mãi tưởng
Trăng tàn buổi mộng ý hoài thương
Mơ màng cánh nhạn đà quên hướng
Thổn thức duyên tình đã lạc đường
Năm tháng dần xa cam phận hẫm
Trang lòng dĩ vãng nhạt nhòa hương
HƯƠNG THỀM MÂY – 1.4.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*