THÚ VỊ NÉT THI ĐƯỜNG! - PHÚC LŨY.
“Thơ cổ đôi trang nghiền ngẫm đắm
Đường Thi mấy tứ nghĩ suy say”(Hương thềm
Mây).
THƠ xưa áng tuyệt thánh hiền bày
CỔ vẫn trừng tồn đến tận nay
ĐÔI quyển nhân tình khơi lối thẳng
TRANG nhiêu thế thái khởi đường ngay
NGHIỀN sâu vững luận dõi hằng đắng
NGẪM kỹ bền bình soi cứ cay
ĐẮM bởi cái hồn trọn gởi thảy:
ĐƯỜNG THI MẤY TỨ NGHĨ SUY SAY!
* PL khoán thi - Mượn câu thi tuyệt Thi
Huynh Hương thềm Mây
( NHẸ THÂN NÀY - Hương thềm Mây ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*