CHIỀU THU BUỒN
Huế mộng chiều mơ nhuộm nắng tà
Hương giang lụa trải tận ngàn xa
Thay ngôi chủ đổi người đâu tá
Chuyển thế thời xoay cảnh vẫn là
Sông làng bến hẹn nghĩa thơm hoa
Sao đành giã biệt không từ tạ
Để nắng thu buồn lệ ứa sa.
Hương thềm Mây 1.5.2020
BÀI HỌA
BẾN LỆCH
Chiều nao ghé lại buổi sang tà
Dõi bóng con đò tận nẻo xa
Lặng lẽ bên đường sao tủi quá
Đìu hiu trước cổng mãi thương là
Bờ sông lãng mạn xanh màu lá
Núi Ngự êm đềm đỏ sẫm hoa
Chỉ mỗi hình xiêu ngoài bến lạ
Âu sầu với cảnh lệ buồn sa
Vĩnh Long
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Mây về vương tóc cứ tà tà,
Nhìn núi cùng non ngàn nẻo xa,
Tự hỏi người xưa chừ cứ vậy?
Nhủ thầm cảnh cũ có như là!
Sao nhìn lối mộng xanh ngàn lá,
Lại thấy đường mây thắm vạn hoa,
Đảo mắt trông vời hình bóng cũ,
Chừng như giọt lệ mới vừa sa.
HT
5/5/20
--------
ẢNH GIÁC MINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*