THU NHỚ QUÊ
Mây chiều bảng lảng cuối trời xa
Ngắm lá vàng bay lại nhớ nhà
Gửi mấy niềm mơ chiều hạ biếc
Trao bao mộng ước buổi thu tà
Phất phơ mái hạc nơi đất khách
Lẩn thẩn canh gà chốn núi ngàn
Cạn chén trà hương đêm tẻ bóng
Nghe tình đất mẹ mãi thơm hoa
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.9.2024
*
THU QUÊ NHÀ
Trời thu nhạt bóng nắng chiều lơi
Mở nhụy ngoài hiên đóa cúc khơi
Lối cỏ vàng hoa ong bướm lượn
Đường mây liễu biếc gió vờn chơi
Mơ màng trời đất vần thơ gửi
Khuây khỏa canh khuya chén rượu mời
Một liếp nhà xưa an phận đó
Bình an mưa nắng nhẹ thân đời
HƯƠNG THỀM MÂY 26.9.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*