CẢM THẤU ĐỜI
Lụy phải sân si
khổ kiếp người
Gian lường
tráo trở nghiệp sầu khơi
Chìm trong ái
ố phiền muôn khoảnh
Lạc giữa tham
ưu đọa cả đời
Ý mã tâm viên
hoài mộng tưởng
Dâu kia biển
nọ mãi luân hồi
Trăm năm cõi
tạm nào chi bấy
Một thoáng vô
thường bỏ lại thôi
HƯƠNG THỀM
MÂY – 27.9.2024
*
LỌ CHI CẦU
Tụng đọc bao
thời cũng lắm câu
Nào đâu chở hết
những ưu sầu
Tâm sân dạ
oán duyên bày đắm
Ý hận hồn thù
nghiệp vấy sâu
Chớp mắt trăm
năm đà nhạt nhẽo
Thoảng đời mấy
chốc đã nhòe nhàu
Con đường
thoát lụy trong gang tấc
Rũ sạch trần
vi lọ phải cầu
HƯƠNG THỀM
MÂY – Sài Gòn 2024
*
MỘT GIẤC KÊ
Vinh nhục bao
phen cũng thấm rồi
Tình người cuộc
thế lắm sầu vui
Thua thời dạ ấy
rưng rưng lệ
Được buổi
lòng đây luấn quấn hời
Hưng phế lênh đênh triền viễn mộng
Thịnh suy
quanh quẩn bước mơ đời
Bể dâu mưa nắng
hai màu tóc
Một giấc kê
vàng nhạt bóng tôi.
Hương Thềm
Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*