CẢM NHỚ NGƯỜI
Sương dệt chiều loang chút ráng hồng
Xa người dạ
nhớ ngóng trời không
Mây dồn lối mộng
ngày hiu nắng
Gió cuộn đường
mơ buổi lạnh phòng
Chút nghĩa đà
trôi bờ nhớ vọng
Tấc lòng đã hẹn
bến sầu vương
Đèn khuya
bóng lẻ tình lai láng
Cánh nhạn bùi
ngùi cảm buốt đông
HƯƠNG THỀM
MÂY – 01,10.2024
*
LỌ CHI CẦU
Tụng đọc bao
thời cũng lắm câu
Nào đâu chở hết
những ưu sầu
Tâm sân dạ
oán duyên bày đắm
Ý hận hồn thù
nghiệp vấy sâu
Chớp mắt trăm
năm đà nhạt nhẽo
Thoảng đời mấy
chốc đã nhòe nhàu
Con đường
thoát lụy trong gang tấc
Rũ sạch trần
vi lọ phải cầu
HƯƠNG THỀM
MÂY – Sài Gòn 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*