TỰ VẤN
Đường thôn
trơn trợt bước chân
Ngày đông bấc
thổi xa gần khổ vương
Đến đi mưa nắng
chẳng thường
Hơn thua mất
được nhừ tương bến sầu
Bao thu rong
ruỗi bóng câu
Quanh co dặm
thế tham cầu si sân
Chìm trong mê
lộ thăng trầm
Mở tay ngó lại
xa gần có chi ?
*
CHIỀU VIẾNG MẸ
Chiều qua lối
cỏ xanh rì
Nén hương viếng
mẹ người đi không về
Bóng người mờ
mịt sơn khê
Vẫy tay chào
những u mê kiếp người
Thế gian người
bỏ cuộc chơi
Chừ bên góc
núi an thơi riêng mình
Chuông xa cổ
tự chày kình
Hóa duyên sướng
khổ lặng thinh đêm ngàn
HƯƠNG THỀM
MÂY – 02.10.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*