Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA : DÒNG ĐỜI HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


DÒNG ĐỜI

Một thoáng trăm năm lọ phải cầu

Hiên đời cõi tạm có chi đâu

Đường danh mối lợi mây gom khổ

Chức phận quyền uy gió tụ sầu

Nắng đổ ngàn dâu đà xế bóng

Sương đan bến mộng đã phai đầu

Thấm thía  dòng đời đây cõi tạm

Ai cũng ngàn năm dưới mộ sâu

HƯƠNG THỀM MÂY – 11.10.2024

*

ĐỜI NGHÈO

Đời nghèo nay mộng với mai cầu!

Mong được đủ đầy nào dễ đâu,

Dầu dãi đêm ngày không ngại khổ,

Lết lê năm tháng mãi lo sầu!

Mưu sinh vất vả từ xanh tóc,

Mơ ước nhàn cư lúc bạc đầu!

Vì biết chốn trần là cõi tạm!

Nên cần ghi nhớ nghĩa ân sâu!

HT

*

VUI THƠ

Trời định đời ta chẳng phải cầu

Ngắn dài cõi tạm có chi đâu

Có danh nặng nợ xem ra khổ

Chức phận ngày đêm lại nặng sầu

Sớm dậy lo toan bao việc đến

Đêm khuya chưa ngủ quẩn trong đầu

Làm tròn nhiệm vụ bao duyên nợ

Năm tấc lấp vùi hỏi cạn sâu.

LÊ XUÂN ĐỘ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*